Một tháng sau ngày cưới, tôi đã muốn ly hôn khi phát hiện chồng nợ nần chồng chất.
Yêu nhau hơn 1 năm, tôi đã hai lần trả nợ cho chồng, một công nhân có lương thấp nhưng thích sống sĩ diện. Ban ngày anh mặc đồ công nhân, tối lại dùng đồ hiệu, khiến mọi người không biết anh không có tiền. Anh thường thanh toán trong các cuộc vui dù tôi đã ngăn cản. Tiền không đủ chi tiêu, anh phải vay mượn. Trước khi cưới, tôi đã buộc anh ký cam kết tiết kiệm và chỉ phát cho anh 1,5 triệu đồng/tháng để chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng cưới, tôi phát hiện anh đang nợ ngân hàng 500 triệu mà không nói với tôi. Tôi bất ngờ khi đọc tin nhắn nhắc đóng tiền lãi và gốc trong điện thoại anh.
Tôi hỏi chồng về việc vay tiền mua đất, anh ấy nói giờ không bán được dù đã giảm giá, và phải trả lãi mà không biết lấy đâu ra tiền trả nợ. Anh năn nỉ tôi cho vay tiền tiết kiệm để trả nợ, hứa sẽ không làm phiền tôi nữa và lương hàng tháng sẽ đưa cho tôi quản lý. Tôi yêu cầu anh sang tên sổ đỏ để cùng sở hữu mảnh đất, nhưng chồng không đồng ý vì đó là tài sản trước hôn nhân, lo lắng nếu ly hôn sẽ thiệt thòi. Tôi cảm thấy bực bội và muốn ly hôn để anh tự lo, nhưng cũng lo ngại về tiếng tăm của mình và gia đình. Giờ tôi không biết phải làm gì để chồng đồng ý sang tên sổ đỏ.
Source: https://afamily.vn/moi-cuoi-mot-thang-toi-da-muon-ly-hon-khi-biet-chong-no-nan-qua-nhieu-20230901151122121.chn